Tình Của Biển Trời

Tác giả: Trần Đức Phổ

Từ thuở hồng hoang Biển với Trời
Đã từng nguyện ước kết thành đôi
Trời yêu biển lắm nên ôm mãi
Khăng khít ngàn năm chẳng đổi dời !

Trời trao về Biển cả tâm hồn
Dạt dào tình Biển vỗ bờ luôn
Có khi hờn giận lời gian dối
Biển quặn lòng đau những sóng cồn!

Trời xanh, Biển cũng ngút ngàn xanh
Sóng cất lời ru điệp khúc tình
Nếu lỡ Trời ghen cùng anh Gió
Biển sẽ triều dâng, giọng bất bình!

Lòng của Trời kia Biển hiểu mà
Dẫu khi gần gũi, lúc vắng xa
Buồn vui hờn giận hay ai oán
Biển vẫn sẻ chia rất mặn mà!

Tình Biển và Trời mãi thủy chung
Dù ngày nắng hạ, buổi mưa đông
Muôn đời ân ái không phai nhạt
Vĩnh cửu lòng ghi một chữ Đồng!

2015
Chưa phân loại
Uncategorized