Tình Cờ

Tác giả: Khang Thụy

Ta gặp nhau giữa lối nhỏ cuộc đời
Con hẻm vắng trong trời đông se lạnh
Lướt vụt qua như vô tình ảo ảnh
Có ngờ đâu... tim mọc cánh bay xa.

Ai thả rơi vương vấn cõi lòng ta
Con gió lạnh sa đà vờn quanh cổ
Bước vội mau như dòng người trên phố
Đến ngỡ ngàng ngồ ngộ... mình đã yêu.

Vòng tay ấm vấn vít giữa bao chiều
Đôi mắt ấy có bao điều trăn trở
Gom góp lại biết bao lần vụn vỡ
Được một lần... duyên nợ giữa gió sương.

Thôi từ đây ta đã hết lạc đường
Đi quanh quẩn trăm phương trời lây lất
Cố giữa lấy giữa dòng đời tất bật
Một chữ tình... đúng thật chẳng sai tên.

_______ Khang Thụy * 21.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized