Tình Cho Mùa Thu

Tác giả: Hồng Dương

Em là mây hay nắng của mùa thu
Hay biển biếc trăng đu cành liễu mảnh
Hương theo gió khi chiều về nắng tạnh
Mái tóc dài lóng lánh mắt tròn xoe ...

Đôi môi hồng cô đọng mật trưa hè
Bầu má thắm cười khoe hàng ngọc sáng
Hoa ngại nở chim muông hờn vóc dáng
Cỏ cây than không dám thở hương ngừng

Nét thơ ngây như sương mỏng lưng chừng
Hồn thầm kín cũng ngưng niềm chất chứa
Thu đã đến đêm nghiêng thêm lần nữa
Nổi lòng say tan vữa cả mùa trăng

Có nỗi buồn thầm kín đến chứa chan
Bờ mi ướt lệ tràn khe mắt đỏ
Có nụ cười đậy che niềm đau khổ
Ai hiểu tình lấp chổ đắng biển sầu.

Đêm hững hờ biết trôi dạt về đâu
Đời ngờ ngợ giăng mầu lên vàng úa
Anh muốn gửi một mùa thu nắng lụa
Cho hồn em là của đấng trinh tình...

Hát lên đi mê đắm chảy lung linh
Sóng căng đẫy thả mình trùng khơi liêng
Cho thương mến đám chìm vào miên viễn
Lãng quên đời ngụy biện của dối gian.

Cho đêm trăng lộng lẫy đến vô vàn
Dư vị ngọt mênh mang mùa thu chín
Xưa hờn tủi giờ đây đành câm nín
Hương mùa thu vây kín cả khung trời...
Chưa phân loại
Uncategorized