Tình Bạn

Tác giả: Hồng Dương

Hoa Ngọc bạn ở đâu ấy nhỉ?
Làm nghề gì ý nghĩ sâu xa
Lời yêu đơn giản thật thà
Đều là bạn cả sao mà cách xa....

Tâm hồn đẹp thật thà chất phát
Tôi mỉm cười giây lát băn khoăn...
Núi sông cách trở bao ngàn
Viết thơ gửi bạn chứa chan cõi lòng

Không thấy mặt tình trong như giấy
Bạn trên phây chỉ thấy ảnh thôi
Chúng mình là bạn một đôi
Trao nhau câu chữ xa xôi nỗi niềm...

Trời xanh ngắt mông mênh mây đẹp
Trái đất tròn nhưng hẹp lối đi
Đường đời sao thật diệu kỳ
Câu thơ xin gửi bước đi tháng ngày

Xa cách biệt nơi đây xán lạn
Tâm hồn gần sinh áng thơ vui
Dân ca tô thắm ngậm ngùi
Câu thơ tỏ dệt ngọt bùi cùng nhau...

Thời gian dệt một màu ký ức
Ngày hôm qua có thực xưa rồi.
Hôm nay có những bồi hồi
Ngày mai... xa nữa.. cả đời khát khao.

Tôi tìm mãi ngọt ngào điệu nhạc
Để đem vào tiếng hát hồn thơ
Tầng cao hái những sao mơ
Dệt trang thơ viết bến bờ nghĩa nhân.

Xin ngày tháng ngại ngần vô nghĩa
Bước chân ơi đừng ngã giữa đường
Bạn bè kết nghĩa niềm thương
Chúng ta sẽ đến con đường mùa xuân....
Chưa phân loại
Uncategorized