Tìm Lại

Tác giả: Hoanghoon

TÌM LẠI

Tôi đi tìm lại dấu xưa
Mùa đông tuyết trắng lưa thưa dáng gầy
Tóc đen lạ lẫm chốn này
Tuổi xanh phơi phới gọi ngày chưa quen

Ngôn từ ngọng lưỡi lắm phen
Cành cây trụi lá lạnh len lỏi vào
Thèm mầu nắng dẫu hanh hao
Bước đi ngần ngại chênh chao dòng đời

Bốn mươi năm tưởng xa vời
Với tay chạm được ở nơi xứ người
Còn đây một nụ cười tươi
Lẫn trong tuyết trắng nhẹ rơi dần dần

Tôi tìm lại lúc phân vân
Được thua tự hỏi đường trần thỏa chưa?
Ước mong có mấy cho vừa?
Phù dung cánh mỏng đời chưa vẹn tình.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized