Tìm Lại Bóng Người Thương

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Khoả mây chiều tìm lại những vần thơ
Theo năm tháng lu mờ bao vần điệu
Câu thơ cũ phải chăng đang còn thiếu
Tiếng tơ lòng để ai hiểu vấn vương

Khoả mây chiều tìm lại bóng người thương
Đã xa khuất chốn tình trường khờ khạo
Trôi lãng đãng phủ phong sương màu áo
Lối đi về ảo não khách phương xa

Khoả màn đêm tìm lại ánh trăng ngà
Giọt tình luyến đẫm xót xa xứ lạ
Mảnh trăng mỏng dòng lệ rơi lã chã
Tự nhủ lòng đừng buông thả hương yêu

Khoả cô đơn trút cạn hết bao điều
Ai thấu hiểu chốn cô liêu dậy sóng
Lời thệ hứa giờ chỉ còn ảo mộng
Mắt lệ nhoà lay động chốn Thiên thai

Khoả bóng chiều tìm lại một bờ vai
Làm chỗ dựa khi hình hài mục rữa
Buồn trút cạn dòng đời trôi nghiêng ngửa
Giấu vào lòng hai nửa trái tim côi

Khoả mây chiều tìm lại một bờ môi
Tim xao xuyến bồi hồi hương ngào ngạt
Bên vườn mộng một mình anh khao khát
Nụ hôn nồng dào dạt bởi nhớ mong...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 05 - 09 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized