Tìm Lại Chính Mình

Tác giả: Diệu Nguyễn

Tôi sẽ về với vốn dĩ là tôi
Vui với thơ và lời kinh tiếng kệ
Không trách than chẳng tìm người kể lể
Những vui buồn xin nuốt ngược vào trong

Trời chuyển mùa sẽ luôn có gió đông
Lạnh cắt da nhưng qua rồi sẽ ấm
Chuyện không vui xem như ngày rét đậm
Cố giữ mình chờ đón nắng hồng tươi

Sống bao lâu cho một kiếp con người
Nên sẽ không vì những điều nhỏ nhặt
Làm nụ cười trên môi mình vụt tắt
Mà tin yêu trân quí đến từng ngày

Tôi sẽ về với lời hứa đổi thay
Bình tâm hơn trong bất kỳ hoàn cảnh
Trưởng thành hơn để không còn ương ngạnh
Yêu bản thân và đồng cảm thêm nhiều...!

10/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized