Tìm Bóng Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Trong vô thức tìm em mãi miết
Suốt canh trường thảm thiết nhớ thương
Gọi em tận cuối con đường
Nhớ nhung da diết còn nương trong hồn...

Tìm em mãi lòng nôn dạ ngóng
Đi tìm em trong mộng mịt mờ
Tìm em trong cõi hồn thơ
Luân hồi ta kiếm vẫn vơ vô thường...

Đi tìm lại dáng thương nỗi nhớ
Tìm bóng xưa nhịp lỡ tim rung
Tìm em cực lạc thiên cung
Ta bà ta kiếm mông lung cõi buồn...

Tìm em chốn mưa tuôn biển khuất
Tìm bóng tan chất ngất cung mây
Tìm em mệt mõi ngất ngây
Niết Bàn ta kiếm lòng lây lất sầu...

Em bóng biệt còn đâu chiều xuống
Hoàng hôn về tìm uống tím sương
Tìm em mộng mị vấn vương
Ta đi tìm mãi đường trường xa đưa...

Em có thấy cõi xưa cõi vắng
Quay đầu ta mặn đắng tâm can
Linh hồn tựa bóng nát tan
Bóng em vô thực vô tan nhiệm màu ?...
Chưa phân loại
Uncategorized