Tìm Bóng Xưa

Tác giả: Trầm Vân

Sáng nay ngồi một mình
Phố sầu rưng nhịp thở
Nắng buồn xanh xao nhớ
Thướt tha bóng dáng em

Không lời yêu ngọt mềm
Nên tách cà phê đắng
Bình minh qua thầm lặng
Trên làn môi cay xè

Hàng phượng gầy tiếng ve
Góc phố khuất bên hè
Còn ai buông làn tóc
Hương nồng nàn ngát tim

Chẳng còn bàn tay mềm
Vuốt ve ngày ửng nắng
Nụ hôn xưa cháy bỏng
Đắm trong cõi đam mê

Sáng đi qua tái tê
Không tình em vỗ về
Con đường ngùi thương xót
Hàng cây đứng bơ vơ

Tình qua buổi hẹn xưa
Nhớ vòng tay ghì chặt
Tơ tình giăng dải thắt
Cuộn đời ta vào nhau

Chia ly trong đớn đau
Lệ em tràn như suối
Khăn tay nào lau nổi
Những chiều mưa lạc loài

Xuân đi hoa nhạt phai
Má em còn đỏ thắm
Nón nghiêng tà áo trắng
Che anh suốt đời này
Trầm Vân
Chưa phân loại
Uncategorized