Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Thơ

Tác giả: Cao Giang Nam

Vần thơ bé
Giấu trong vở nhỏ
Để một ngày
Bày tỏ cùng em
Tiếng thơ
Như nắng bên thềm
Vần vần
Điệu điệu
Êm êm tiếng lời

Yêu thương đó
Tuổi thời khờ dại
Để bây giờ
Nhớ lại
Ngây thơ,
Cặp vần nhẹ nhẹ viết mơ
Bồi hồi
Thổn thức
Mong chờ hồi âm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giang Nam Tiếu Ngạo
  • Ngày Em Đi
  • Sợ...
  • Nam Quốc Sơn Hà
  • Tình Cha
  • Em Gái Krông Bông
  • Trung Thu - Nhớ Nhà
  • Nỗi Niềm
  • Nhớ Quê Tôi
  • Nhớ Em
Thơ tương tự
  • Tiếng Thơ (Vũ Kim Thanh)
  • Tiếng Thơ (Băng Nguyệt)
  • Tiếng Thơ (Nguyên Hữu)
  • Tiếng Thở (Kim Thúy)
  • Tiếng Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Tiếng Thơ (Thiết Dương)
  • Tiếng Thơ ! (Hồng Dương)
  • Tiếng Thơ Buồn (Hoanghoon)
  • Tiếng Thơ Buồn (Hồng Dương)
  • Tiếng Thơ Buồn (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Hoài
  • Vì Em Là Gió
  • Người Phụ Nữ Tôi Yêu
  • Về Lại Thành Phố
  • Hong Sầu
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (37)..
  • Người Tháng Sáu
  • Nhưng Hành Vi Kỳ Bí Nên Gọi Là “phật Đồ”.
  • Kiếp Trước Kiếp Sau
  • Một Cảnh Bé
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
©2025 - CungThuGian.com