Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Lòng 3

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Tiếng lòng ghi xuống trong thơ
Buồn buồn ghi xuống cho vừa lòng đêm
Xa nhau lòng vẫn cầu xin
Nửa tên nửa gọi thầm thương phút chờ

Tiếng lòng ghi xuống trong thơ
Ngồi đây ghi xuống cho vừa cuối đông
Yêu thương trong bước đợi mong
Tiếng yêu tiếng nhớ ngập lòng chờ trông

10.00 đêm 28.07.2017
tiếng lòng trong đêm nhớ nàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Tiếng Lóng (Bùi Chí Vinh)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tiếng Lòng (Bạch-Loan)
  • Tiếng Lòng (Việt Anhlc)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Tiếng Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Lòng (Như Khuyên)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Quang Long)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Hoàng Hiếu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đối Diện
  • Nỗi Đau Của Mẹ
  • Dấu Lặng Thời Gian
  • Cửa Ngõ Chờ Nhau…
  • Giếng Nước
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 151
  • Cho Mùa Dấu Yêu
  • Dấn Thân Vào Một trò Chơi Quyến Rũ
  • Biên Giới Thời Gian
  • Giọt Sầu Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
©2025 - CungThuGian.com