Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Có Ngã Lòng

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh và phố có ngày như duyên lạ
Đời giang tay lưu lạc chốn vỉa hè
Em mang sắc đi về miền hoa phượng
Đẹp tưng bừng gọi nắng sớm xôn xao

Anh với cốc nước chè đối ẩm
Ngẩn ngơ nhìn con phố cuốn người đi
Ừ dâu bể đời người như chớp mắt
Em có ngã lòng thức dậy những đam mê…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ bạn muốn xem
  • • Là Tự Anh Đa Tình.18 •
  • Xuân Dưới Cội Đào
  • Hoa Cỏ May
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 898.
  • Bến Bờ Tình Yêu
  • Hồi Sức
  • Em Là Trăng
  • Mây Trời Gió Núi Vương Vương
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -47
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1072)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
©2025 - CungThuGian.com