Tiếng Gà Trưa

Tác giả: Trần Đức Lập

Gà ai gáy ráng canh trưa ?
Vừa như thôi thúc, lại vừa vắng xa
Dịu dàng sợi nắng thướt tha
Nghiêng nghiêng bóng đỗ hiên nhà buồn tênh.

Ừ, thôi, vừa thoáng chênh vênh
Quẫn quanh một nếp, mông mênh khoảng trời
Chỉ là mấy giọt chiều rơi
Lẽ nào tím cả khung trời xa xăm.

Bước qua mỗi bước trăm năm
Lại nghe vô tận tiếng thầm thì đêm
Dấu tình trên cánh môi em
Ta thành con gió trải mềm lối xưa.

Tiếng gà gáy trọn canh trưa
Dấu tình trôi giữa nắng mưa cuộc đời
Bàn tay em, nụ tinh khôi
Vo tròn cơn mộng, ngủ vùi giấc qua

Tháng 09.15
Chưa phân loại
Uncategorized