Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Gà Trưa

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Nhớ mẹ nhiều con ít nói ra
Trưa vắng trời sâu thẳm tiếng gà
Con đi bạc tóc còn thơ ấu
Tiếng gà xưa đó gáy oa oa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Tiếng Gà Trưa (Trần Đức Lập)
  • Tiếng Gà Trưa (Xuân Quỳnh)
  • Tiếng Gà Trưa Tháp Mười (Trần Mạnh Hảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Mình
  • Chuyện Tình Cũ
  • Nhớ Mẹ
  • Trần Gian Nào Phải Rong Chơi
  • Năm Mới
  • Bức Tranh Thần Kỳ
  • Thơ Tôi Muốn Bán Ai Người Muốn Mua
  • Nhỏ Ơi ...
  • Đền Em!...
  • Ru Tình Mộng Ái
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
©2025 - CungThuGian.com