Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Gà Trưa Tháp Mười

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Trưa lặng, tiếng gà như kẹo kéo
Cuốn anh chặt lại với dòng kinh
Đến quá nửa đời anh mới hiểu
Những cái vu vơ cột chặt mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Tiếng Gà Trưa (Trần Đức Lập)
  • Tiếng Gà Trưa (Trần Mạnh Hảo)
  • Tiếng Gà Trưa (Xuân Quỳnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Thẹn
  • Sống
  • Giọt Mưa Xuân
  • Nên Hiểu Mình
  • Người Mẹ Không Quen
  • !!!
  • Những Bất Ngờ
  • Tôi - Anh - Biển
  • Tự Đời
  • Đi Giữa Thủ Đô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
©2026 - CungThuGian.com