Tiếng Chim

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Sáng sớm dậy,tiếng chim buồn não nuột
Trên bờ tre da diết tiếng chim kêu
Như tiếng lòng,ai oán biết bao nhiêu
Chim dáo dát tìm bạn đời thất lạc

Chiều hôm qua cùng bay về,nắng nhạt
Trên bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Rỉa lông nhau,âu yếm biết bao nhiêu
Chim cũng có một tình yêu bé nhỏ

Chim thẩn thờ trên cành mai đầu ngỏ
Nhìn nẽo đường xuôi ngược chẳng buồn bay
Mới hôm nào lướt gió nắng còn say
Trời chập choạng,mây giăng mờ ảm đạm

Dậy trong tôi nổi niềm riêng thương cảm
Lắng lòng nghe nhịp tim gỏ rưng rưng
Chim có còn tha thiết mỗi mùa Xuân
Đau thấm thía mới thấy buồn ủ rủ ...?

Quên sao đựơc những lời buồn năm cũ
Lời tình đau,chim biết dỗi hờn đâu ?
Có biết buồn,có suy nghĩ cạn sâu ?
Niềm mơ ước yên bình nơi bến đổ

Tôi và chim không cùng chung phận số
Hai cuộc đời hai bến đổ rất riêng
Tôi và chim cùng có khoảng trời riêng
Cùng len lõi giữa dòng đời xuôi ngược

Chiều lành lạnh gió Đông về lướt thướt
Qua bờ tre, đâu nữa tiếng chim kêu
Những tháng ngày hoang lạnh lắm cô liêu
Thèm đôi cánh,rúc vào nhau ấm lạnh

Hoàng hôn xuống tiếng kêu buồn cô quạnh
Chiều từng chiều,chim ngóng đợi Xuân sau
Nào ngờ đâu,chim chết giữa nổi đau
Đời ngắn ngủi thời gian trôi buồn bã...

San Jose 02/20/2016
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized