Tiền Hay Tình

Tác giả: Đôn Trần

Ta đứng lặng nhìn không nhút nhít
Kẽ mua người chọn bạn tri âm
Nghiến căm hờn ngậm ngùi rồi găm
Quay lưng gặm nhấm nghiền ký ức

Vức chuyện xa xăm mãi lụy phiền
Tại sao tiền hơn thua tình cảm ?
Để cho ta lảm nhảm bất thường
Vùng vẫy rồi cũng làm kẽ nhường

Xương còn khô trăm năm trình diện
Đá vẫn mòn nước xiết năm trôi
Ngày mãi hết chim chiều bay vụt
Giờ đi nhanh lối cụt gần kề !!!

Cười ngạo nghễ người đời khinh dể
Mắt liết nhìn hết tròn mắt mi
Người đâu đến để nhìn lại đi
Bỏ nơi đây vô vàng bỡ ngỡ

Tại trời sắp sẵn chuyện tan vỡ
Do Thu sắp tắt Đông chưa tàn
Bỏ tiền mua vui trong phút chốc
Để mặt nhân tình với u minh
Chưa phân loại
Uncategorized