Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chia Li

Tác giả: Nguyễn Minh Thắng

Con thuyền rồi cũng bỏ bến mà đi
Chẳng quan tâm cảm xúc bến làm gì
Bởi ngoài kia biển bao điều thú vị
Bến vẫn đợi thuyền, chẳng muốn chia li
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chia Tay
  • Chưa Xong
  • Nhớ Tình Đầu
  • Ngày Ấy Sẽ Đến ?
  • Lời Tình Viết Vội
Thơ tương tự
  • Chia Lìa (Quang Huy)
  • Chia Lìa (Quang Nguyễn)
  • Chia Lìa (Huỳnh Quốc Niêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Độc Ẩm (Uống Rượu Chiều Đông)
  • Liệu Có Ai Ra Tay Cứu Vớt?
  • Gửi Người Yêu Cũ
  • Giông Buồn
  • Duyên Sầu Khắc Khoải
  • Sự Khác Biệt Giữa Đàn Ông Và Đàn Bà
  • Nụ Cười Em Đẹp Xiết Bao
  • Vịnh Thúc Sinh
  • Tình Thơ Nối Tiếp
  • Thiếu Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
©2025 - CungThuGian.com