Tiên Cảnh Hoàng Hôn

Tác giả: Lê Sáng

TIÊN CẢNH HOÀNG HÔN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Có những buổi chiều không một chút hoàng hôn
Cái se lạnh ! của núi rừng thật lạ !
Gió lộng vi vu nhưng chẳng hề buốt giá
Đem tâm tư buông thả tận mây xanh.

Có những khu rừng đẹp tựa bức tranh
Ta lại muốn đắm chìm vào trong đó
Dù chỉ là cây, hay chỉ là ngọn cỏ
Ta vẫn hiên ngang vứt bỏ cả giang sơn.

Ngắm buổi chiều về không một chút hoàng hôn
Nghe thật lạ tưởng chừng như không phải
Có lẽ hoàng hôn đã trôi dần đi mãi
Để nơi đây khắc khoải ngóng tin chăng.

Đông đã về đây cùng với bản với làng
Êm êm nhẹ, không cao sang rực lửa
Một chút yêu thương lẫn cùng chút nhớ
Sâu đậm nghĩa tình, trăn trở ... ! một niềm tin.

Lê Sáng 04 _ 11 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized