Tia Nắng

Tác giả: Thiên Ân

TIA NẮNG
Tia nắng ngập ngừng qua phố
Trôi theo tà áo ,thoáng bay
Đường thơ dương như ươm nhớ
Mắt lá ngủ mê đêm dài

Thấp thoáng môi cười,tình tự
Hững hờ,áo mới làm duyên
Bụi bay,dạt miền quá khứ
Chuyến xe chở vạn nỗi niềm

Tia nắng khoe mình dáng ngọc
Thon thả,một câu thơ tình
Mơ màng ,hương thơm làn tóc
Sự vật bắt đầu tái sinh

Bàn chân ai qua trăm lối?
Nhớ viên sỏi đá trở mình
Tuổi xuân,ngậm ngùi tiếc nuối
Hoa cỏ,một thời non xinh

Tia nắng ngẩn ngơ, trên lá
Gió bay nương nhẹ tóc thề
Bâng khuâng,một ngày nắng lạ
Lòng nghe êm ả,tình quê

Bàn tay em mềm như lụa
Ngây thơ, một nỗi nhớ thầm
Thời gian dặt dìu cơn gió
Mang hết nỗi buồn xa xăm

Tia nắng muôn đời mắc nợ
Trần gian ăm ắp tình người
Nôn nao,người về …bỗng nhớ
Một mùa hạnh phúc,đầy thơ
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized