Tia Nắng Tình Yêu

Tác giả: Hồng Dương

Đơn phương mãi sóng thầm tê tái
Hồn vỹ cuồng hoang dại lặng câm
U trầm đất vỡ thác gầm
Bạt toang cơn giận đáy trầm trùng dương

Tình đói khát thê lương lửa đốt
Hồn no sầu ủ dột lạnh căm
Biển đời dâu bể lặng thầm
Mặc cho sóng nhạc kiếp ngầm rung ngân.

Xòe tay hứng sương dần rơi xuống
Ướt lạnh lòng rượu uống thơ vương
Chia xa buốt giá thê lương
Này là giọt nhớ giọt thương giọt sầu...

Cung đường vắng một màu nâu sẫm
Cỗi u buồn thẫm đẫm lệ cay
Giọt thương đọng mãi nơi này
Còn đây giọt đắng theo cày nôn nao

Tình yêu ấy mây trao gió tặng
Lắm khi vui thầm lặng dạt dào
Ô kìa nắng đã lên cao
Lung linh nhảy múa hỏi sao em buồn...

Hương gió mát đêm hồn cõi mộng
Gió hây hây lồng lộng đêm trường
Bảo rằng em nhớ người thương
Nắng cười khẽ bảo con đương cho em...

Từ nơi ấy gió đem thơ đến
Mây mưa tan dọn bến mong chờ
Chiều nay tại chốn trời mơ
Chút tia nắng ấm em chờ nhận không?
Chưa phân loại
Uncategorized