Thương

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày theo chồng quên tuổi mộng vàng son
Gom xuân sắc em đổi mình làm mẹ
Đốt nhọc nhằn cháy quãng thời tươi trẻ
Mỉm môi cười qua năm tháng hồn nhiên.

Chẳng có gì để em giấu làm riêng
Tài sản là các con, và chức danh là vợ
Lo lắng trong ngoài nơi ăn chốn ở
Nhìn chồng con vui dẫu đói cũng no lòng.

Những nỗi buồn em cố giấu vào trong
( Bởi cuộc sống có bao giờ toàn vẹn )
Mỉm nụ cười mà lòng đau đến nghẹn
Bước chân anh lạc lối có ngập ngừng!?

Đêm ngọt ngào trong một chiếc chăn chung
Em thỏ thẻ tiếng lòng thương đến tội
Ngủ đi em!
Cơn gió nào lạc lối
Chạm song gầy, bổi hổi trái tim anh !!!
_______________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized