Thương

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Thương em xa xứ quê người
Mà vẫn phải nở nụ cười trên môi
Thương em phận gái mồ côi
Thương em lỡ chuyến đã đôi lần đò
Thương em nhớ mãi câu hò
Mênh mông trên sóng gọi đò năm xưa
Thương em dãi nắng dầm mưa
Tuổi thơ dữ dội như vừa hôm qua
Thương em chẳng dám nói ra
Vì sợ em khổ tình xa nghìn trùng
Thương em mơ khúc tương phùng
Nếu không duyên nợ vẫn chung một đường
Thương em phải vọng cố hương
Thương em thương lắm biết nhường nào đây
Thôi thì ta hãy dựng xây
Tình trong hiện tại tràn đầy trái tim
Rừng thưa trưa vắng im lìm
Thương em anh lại....đau tim....nhớ nhiều
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized