Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương

Tác giả: Phan Thanh Minh

Lên nương hái trái vải thiều
thương cha nhớ mẹ dặt dìu bậu ơi
ví dù duyên kiếp ngăn đôi
Bậu thương ta chỉ một, ta thương bậu mười...bậu biết không ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cõi Quê
  • Kiếp Nghèo
  • Chiếc Găng Tay
  • Duyên Quê
  • Đà Lạt Sương Mờ
  • Chòng Nhành
  • Nắng Quê
  • Mùa Xuân Và Những Cánh Chim
  • Lời Ru
  • Lỡ Làng
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Là Hiểu Thấu
  • Nắng Vàng
  • Giã Bạn, Tao Đi
  • Đẹp
  • Gần Như Mơ
  • Thi Đàn Đất Cảng
  • Chim Trời Gọi Nắng
  • Dưới Cội Đào
  • 125 - Gửi Mẹ
  • Tài Hoa Bạc Phận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
©2026 - CungThuGian.com