Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương...

Tác giả: Thương Giang

Thương...

Nhủ lòng sẽ chẳng buồn thêm,
Cho dòng sông hát êm đềm ru trăng.

Giận- thương ,đi -ở...dùng dằng,
Thu về hiu hắt mưa giăng mắc sầu.

Giọt buồn nhung giấu đẩu đâu.
Tưởng quên ...Ai lại nhặt xâu đem về.

Dẫu xa khuất dặm sơn khê,
Thầm thương, gói nhớ...mong kề cận trao.

Thương Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xưa
  • Không Gì Chia Cắt
  • Lời Nguyền
  • Sang Hạ...
  • Mong
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Đêm
  • Vẹn…
  • Mơ Người Về
  • Đêm Thu
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
  • Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (727)
  • Người Đi Vào Sương Gió !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1536)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (632)
  • Nhớ
  • Nạn Đạo Thơ
  • Lòng Mẹ
  • Tình Ta Hoà Quyện Bền Lâu 05072023
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2025 - CungThuGian.com