Thương Tóc Em Dài

Tác giả: Hồng Dương

Dòng sông xanh trôi lằng lặng như tờ
Hoàng hôn gãy qua bờ thương nỗi nhớ
Và ngọn gió vỗ vào chiều tan vỡ
Bẻ cả làn nắng nhỏ hát tình ca...

Tóc em dài như một ánh trăng ngà
Bao nhiêu sợi xòa ra tràn nốt nhạc
Mà vầng nguyệt mãi nhìn trong ngơ ngác
Rạn khung trời làm nát cả lòng anh

Sương chùng chình gió gọi mảnh đêm thanh
Em tóc xoã mỏng manh vờn cánh liễu
Để ngọn sóng của hồn anh rã rệu
Trên lối về mây chiếu rặng thu phong

Tóc em dài hương thoảng lá say nồng
Sợi yêu cột chờ mong thành một dải
Chiều xao xuyến thẫn thờ như cỏ dại
Gọi tên em mê mãi đến ngây hồn

Trăng bồng bềnh trên mặt nước dòng sông
Ru giấc mộng nhạc bồng theo tóc hát
Màu xanh biếc suối tóc em dào dạt
Thương tóc dài bỏng rát cả hồn đêm...
Chưa phân loại
Uncategorized