Thương Mưa Hạ

Tác giả: Hồng Dương

Từng chiếc lá lặng nghe chiều thở
Hoàng hôn trôi nắng vỡ cung trời
Hồn này xác nọ đôi nơi
Nhạc hoa rụng dưới ngọn đồi hoang vu...

Từng cánh gió vẫn vù thay đổi
Hồn đêm buông một lối hắt hiu
Thương ơi ! Nhớ cũng đã nhiều
Tình trăng mây trắng cuối trời lững lơ

Con nước chảy ơ thờ sóng bạc
Bến cô lòng ngơ ngác chờ ai
Sầu phơi trên cánh tay dài
Bóng trăng xa biệt lạnh hai vai trần

Bàn chân quẩn quanh sân chiều hạ
Nỗi buồn nào đeo đá đêm sương
Tiếng than chiều rớt bên đường
Níu tay dáng ngọc khóc thương mưa chiều
Chưa phân loại
Uncategorized