Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Anh

Tác giả: TamMuội

Thương Anh

Anh là cả trưởng ở trong nhà
Gánh vác gia đình giúp Mẹ Cha
Sáng sớm ra đồng bừa cấy mạ
Tinh mơ nhổ cỏ cuốc trồng na
Đầu năm cắt lúa mưa dầm bệnh
Cuối tháng rào cây nắng tróc da
Mệt nhọc liền tay không trách móc
Trưa chiều vất vả chẳng kêu ca.

January 9, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Thương Anh (Nguyễn Tường Vân)
  • Thương Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương Anh (Dung Nguyên)
  • Thương Anh Hãy Lấy Đạo Hằng Thứ Tha! (Nguyễn Sông Tiền)
  • Thương Anh Lắm (Nguyễn Thuyền)
  • Thương Anh Nghĩ Lại Đi Nào (Nguyễn Sông Tiền)
  • Thương Anh. (Sen Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Lạc
  • 194 - Nói Với Em
  • Chú Rể Là Anh
  • Quán Chiếu 01262023 (Thơ)
  • Trăng Lặn
  • Chiến Mã Đáo Ô Giang
  • Mầm Non
  • Mấy Độ Xuân Thì
  • Bài Thơ Niệm Phật 012220211
  • 40- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
©2025 - CungThuGian.com