Thương Anh Hãy Lấy Đạo Hằng Thứ Tha!

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Em ơi! Nếu có gì sai
Thì em thông cảm cho vài câu thơ!
Đăng rồi mới thấy dễ ngờ
Với hai câu để bài thơ mở đầu

Nhưng câu đầu, chỉ bắc cầu
Đến nơi ngoặc kép ở đầu khổ hai
Câu hai là ý cả bài
Mở đầu cho cả một vài khổ thơ

Hình như em đặt chữ ngờ
Xem là bằng chứng hững hờ tình ta
Có câu bão táp mưa sa
Chẳng bằng ngữ pháp thật là khổ ghê

Xem ra anh cũng vụng về
Em ơi! Dù lệch cũng kê cho bằng!
Mai sau đeo sợi xích thằng
Thương anh hãy lấy đạo hằng thứ tha!
29 / 8 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized