Thu Vắng!

Tác giả: Nguyên Thạch

(Cho NTH)

Thu tím chiều buông
Bạt mây ngàn
Về đâu?
Hỡi áng mây lang thang
Về đâu?
Khuất dấu mùa thu úa
Về đâu?
Để thoát cảnh nhân gian!

Cô lẻ nơi đây, cánh đồng mây
Giữa rừng thu vắng
Buồn ngất ngây!
Em biệt phương nào?
Em có hay.

Chiều tím hoàng hôn
Đượm u buồn
Có hạt mưa thu
Giọt lệ tuôn
Thương mùa thu cũ...đôi tim ấm
Đã khuất theo chiều...tím màn buông.

Đời vắng em rồi!
Vui với ai?
Tháng ngày thầm đếm những canh dài
Mây thu đừng tím mùa sau nữa
Đời mất nhau rồi!
Say với ai.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized