Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Tàn

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

THU TÀN

Đông về lạnh buốt buổi tàn thu
Ẩn bóng hình ai dưới đám mù
Nguyệt bóng xa dần mây tản mạn
Nhà sàn khói phủ bếp âm u
Đêm về gió nhẹ hoa cau rụng
Nắng để cành khô lá phượng ru
Tiếng gáy bình minh bừng tỉnh giấc
Tình xa nặng kiếp lãng sầu du

Thơ: Nguyễn Thái Cơ 12/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Thu Tàn (Cành Cong)
  • Thu Tàn (Đặng Anh Tuấn)
  • Thu Tàn (Hồng Dương)
  • Thu Tàn (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Thu Tan (Hồng Dương)
  • Thu Tàn (BS.Bạch Liên)
  • Thu Tàn (Đoàn Pháp)
  • Thu Tàn (Lê Thành)
  • Thu Tàn (Trần Lê Tú)
  • Thu Tàn (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Rộn Ràng Tình Xuân
  • Mưa Không Ướt Áo
  • Rừng Hoang Con Chử Luân Thường
  • Bình Mình Trên Biển
  • Mơ Màng
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 194
  • Nghe Tiếng Mẹ
  • Chiều Thinh Lặng
  • Chiều Cuối Năm
  • Cách Ngạn Quan Hỏa (Kế Thứ 9 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
©2025 - CungThuGian.com