Thử Sống Ảo

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Hôm nay sống ảo một ngày
Chân dài tốn vải, lưng dài lười thây
Hôm nay biếng nhác một ngày
Sống sao vui khỏe mà may là mừng
Cớ sao cứ mãi bâng khuâng
Sống đời hữu dụng chẳng cần từng giây
Xin được vui khỏe từng ngày
Mộng mơ một chút, đời này đẹp thêm
Không gian ảo ảnh êm đềm
Thỉnh thoảng chìm đắm, dịu êm khôn cùng
Gởi yêu thương giữa không trung
Đậu vào Face bạn một vùng trời hoa
Vài dòng đây tạm gọi là
Mong bạn FaceBook, muôn nhà ấm êm.
Chưa phân loại
Uncategorized