Thu Nhớ

Tác giả: Văn Đức

Xung quanh đây thu đang về em nhỉ
Nắng tơ vàng ươm chín những vần thơ
Người ta nói, thu là mùa thi sĩ
Mà nhớ em quay quắt đến từng giờ.

Em có nghe cơn mưa chiều phơn phớt
Đến thật nhanh đi cũng thật vội vàng
Mưa giống em hay giận hờn bất chợt
Để thu càng da diết với mênh mang.

Anh bỗng thấy cúc vừa khoe áo mới
Như áo em hôm ấy đứng chờ anh
Thu hôm nay, thu sao buồn vời vợi
Mình xa nhau lá chẳng động trên cành.

Thu đưa gió, liễu buông chùng lọn tóc
Anh thả hồn nhớ lúc nghịch tóc em
Thu bước chậm kéo dài từ chân dốc
Anh thèm hôn lên mái tóc em mềm.

Em từng bảo, thu là mùa yêu đấy
Nhưng mùa yêu đã dậy rất lâu rồi
Anh yêu em mùa thu đâu phải vậy
Mùa thu buồn chắc bởi nhớ em ơi.
Chưa phân loại
Uncategorized