Thu Nhớ

Tác giả: Lữ Kiêu Phong & Thanh Trúc

THU NHỚ

Lặng lẽ thu về mộng nhớ ai
Buồng loan khẽ mở bức phong cài.
Sương thờ thẫn phủ nơi phòng trúc
Gió khẽ khàng ôm chốn cửa nhài
Cạnh ngõ mây chờm đu ruộng lúa
Bên thềm nắng trải nhún cành mai
Bao mùa lá rụng tình đâu lỡ
Mấy buổi trăng tàn nghĩa chẳng phai.
Lữ Kiêu Phong 19/8/17



THU HOÀI
Thơ Trúc Thanh

Thu vàng rụng rớt nhớ về ai
Thu trải tình thương giọt lệ đài
Thu ước đường quê hương nghĩa gợi
Thu mơ gốc phố đượm ân cài
Thu gìn ái ngọt vương hồn trúc
Thu giữ yêu nồng vướng dạ mai
Thu ngập mong chờ trong trí não
Thu tràn ngóng đợi chẳng hề phai.
19/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized