Thu Hà Nội

Tác giả: Hồng Dương

Trời se lạnh dệt mành sương mỏng
Đường Nguyễn Du hương đọng tơ tình
Mùa thu ủ nụ trắng xinh
Hương thơm hoa sữa lặng thinh bên hồ.

Chùm hoa sữa đang chờ gió thổi
Hồ Thiền Quang sóng nổi lăn tăn
Tóc em óng mượt hương tràn
Mùa thu Hà nội mênh mang mối tình...

Hai đứa bước lung linh hoa sữa
Ánh đèn mờ quyện gữa trăng sương
Ngát căng lồng ngực đêm thương
Tình yêu kết bóng bằng hương thơm nồng...

Từ dạo ấy mênh mông cách biệt
Mối tình đầu da diết thương đau
Ngẫn ngơ nhung nhớ bạc đầu
Cho mùa hoa sữa đẫm mầu tương tư

Tại anh đó tình như gió thổi
Hay tại vì đông đổi mùa thu
Tại hương hoa sữa mịt mù
Hay em hờn giận lời ru hương nồng...

Thu nay đến hương lồng trong gió
Bên bờ hồ anh ngó dáng ai
Bóng em thấp thoáng áo dài,
Nhuộm màu hoa sữa chưa phai hương tình...

Tình dang dỡ chúng mình thất hứa
Để bây giờ mỗi đứa một phương.
Mùa thu vẫy gọi yêu thương,
Thơm nồng hoa sữa con đường ngày xưa

Hương hoa sữa lay đưa nhắc nhở,
Có hai người xưa lỡ yêu nhau...
Mùa thu Hà Nội nhuốm sầu
Mùi hương tình ái gởi màu nhớ nhung
Chưa phân loại
Uncategorized