Tác giả: Thiên Ân
THƯ GIÃN
Thư giãn cuối tuần, giọt đắng
Cà phê một góc bình yên
Nhạc Trịnh ru hồn sâu lắng
Trong lòng trải lụa êm đềm
Chim nhả câu thơ diễm tuyệt
Giai điệu ngọt ngào âm thanh
Em ngồi mắt tròn biêng biếc
Mơ màng đậu nhánh tơ xanh
Lượm lặt nửa mùa trăng gió
Hồn nhiên ,tinh nghịch, diễn trò…
Bức rèm ai thêu bỏ ngỏ?
Thức ngủ một trời ươm mơ
Thư giãn cuối tuần ,sóng sánh
Bụi trần mọc cánh gieo neo
Người ơi chớ nên ghẻ lạnh!
Giấc hồng đừng vội mốc meo!
Thư giãn cuối tuần, đau đáu
Vầng trăng con gái năm nào?
Màu sắc thời gian mếu máo
Thương dùm ngõ vắng xôn xao!
Ngày 9/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thư giãn cuối tuần, giọt đắng
Cà phê một góc bình yên
Nhạc Trịnh ru hồn sâu lắng
Trong lòng trải lụa êm đềm
Chim nhả câu thơ diễm tuyệt
Giai điệu ngọt ngào âm thanh
Em ngồi mắt tròn biêng biếc
Mơ màng đậu nhánh tơ xanh
Lượm lặt nửa mùa trăng gió
Hồn nhiên ,tinh nghịch, diễn trò…
Bức rèm ai thêu bỏ ngỏ?
Thức ngủ một trời ươm mơ
Thư giãn cuối tuần ,sóng sánh
Bụi trần mọc cánh gieo neo
Người ơi chớ nên ghẻ lạnh!
Giấc hồng đừng vội mốc meo!
Thư giãn cuối tuần, đau đáu
Vầng trăng con gái năm nào?
Màu sắc thời gian mếu máo
Thương dùm ngõ vắng xôn xao!
Ngày 9/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thư Giãn Hôm Nay (Thái Bá Tân)
- Thư Giãn Suối Mơ (Thiên Ân)
- Thư Giãn Thơ (Hàn Giang)
- Thu Giang Biếc (Nguyên Thạch)
- Thu Giăng Mưa (Phuongxa)
- Thu Giang Nguyễn Duy Cần (Trần Minh Hiền)
- Thu Giang Tống Khách (Bạch Cư Dị)
- Thu Giang Viễn Mộng (Ngọc Thạch)
- Thu Giang Xanh Biếc Dòng Kỷ Niệm (Nguyên Thạch)
- Thu Giang.. Dòng Kỷ Niệm (Nguyên Thạch)