Thu Giăng Mưa

Tác giả: Phuongxa

Thu gầy lành lạnh gió
Mưa mãi đi vòng vòng
Gieo tình tôi ướt dột
Đôi ngã đứng xa trông

Nắng úa chiều trăn trở
Rơi rơi đám mưa dầm
Xối xuống tình lận đận
Lá vàng rụng đầy sân

Đêm cài then nhung nhớ
Trăng côi rớt bên thềm
Bóng đổ tràn song vắng
Buồn đếm nhịp đàn tim

Mưa đời xa lầy lội
Lối tình ngả nghiêng trơn
Tay cầm đường chỉ rối
Thắt chi gút dỗi hờn?

Đường vây tròn thân phận
Tay nắm lấy tay mình
Vỗ về tim vấp trượt
Gãy khớp khúc yêu thương

Giờ đi về với bóng
Còn chút vốn mưa buồn
Tạt một lần ướt mặt
Bước ngẩn ngơ bần thần

Phuongxa
Chưa phân loại
Uncategorized