Thơ Tôi ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Thơ tôi nào dám tặng em
Thơ tôi viết để tôi xem ấy mà !
Tia nắng rải, giọt sương sa
Một con đò nhỏ lại qua đôi bờ .
Nhìn trăng rớt mấy câu thơ
Nhìn hoa rụng cũng thẫn thờ với hoa.
Trãi dài bao chục năm qua
Ngắm sông chảy, ngắm chiều tà cũng đau !
Thơ tôi chả mất lòng nhau
Chỉ riêng mình với nỗi đau đáu lòng .
Cũng là con sáo sang sông ,
Cũng là một đóa hoa hồng nhụy phai .
Thơ tôi nào dám tặng ai
Thơ tôi chỉ để đêm dài tôi ngâm ...
Trưa nắng chát, tối mưa dầm
Đốt lòng tôi bởi lửa ngầm nhớ em .
Thơ tôi chỉ mỗi tôi xem
Chẳng bao giờ gửi tặng em đâu nào
Gió nhè nhẹ, lá xôn xao ...
Nhớ nhung cũng vội bay vào trong thơ.
Đò ngang qua lại đôi bờ,
Chỉ riêng tôi đứng ngẩn ngơ một mình !
Đêm nay nhìn ánh trăng chênh ...
Thả lòng thơ cũng bồng bềnh với trăng ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized