Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2142)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2142)

Nỗi Niềm Khơi

Mỗi độ thu sang lá bạc mầu
Khơi miền trống trải nhớ về nhau
Bồn chồn tấc dạ mi rưng lệ
Thổn thức gang lòng mắt ứa châu
Lận đận tình xưa mây rẽ hướng
Gian truân nghĩa cũ gió lùa đâu
Tơ duyên chẳng đặng tình rời rạc
Nợ kiếp phù vân khắc khoải sầu.


October 1, 2018
Tam Muội


Niềm Vương Vấn

Thả gót lang thang dưới bóng tà
Bâng khuâng, vương vấn vọng trời xa
Nghe trong gió cuốn lời ai oán
Thấy giữa mây trôi ánh nhạt nhoà
Trắc trở duyên tình gieo ngấn lệ
Dở dang điệp khúc nghẹn bài ca
Sầu giăng nẻo bước, hồn thui thủi
Lởn vởn tâm tư chuỗi đậm đà...


02/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized