Biển Đông Dậy Sóng ( Thơ Tình Trắc Địa)

Tác giả: TRẦN LÂN

Đời người như chiếc thuyền trôi
Thuyền chưa tới bến... người ơi đâu rồi?
Nhìn trời...nhớ cảnh bồi hồi
Đôi dòng nước bạc ...Than ôi! ngứa nghề...
Cơn mưa ập đến dầm dề
Tiểu sinh rảo bước đi về phía đông
Mưa to phố cũng thành sông
Tờ mờ thấy biển...tôi xông phi vào
Biển treo tít ở trên cao
"Diễn đàn trắc địa"...tôi mừng xốn xang
Chân tay rét lạnh cuống càng
Bấm chuông hiện chữ: "Muốn vào...nhập tên"
Tần ngần tôi gõ rõ tên
Ting ting...chuông đổ, nhạc nền vui tai
Đôi dòng chữ hiện rất dài:
"Welcome hân hạnh chào mừng nhập gia"
Bước qua cánh cửa la đà:
- Trời ơi đông quá! hết bà thanh xuân
Quần hùng tụ hội xung quân
Binh đông, tướng khoẻ, tốt cường như ai
Lê Năm hiểu rộng, lắm tài
Mặt vuông, ria gọn đúng ngài tướng quân
Hô vang hai tiếng "xuất quân":
- Trường sa thẳng tiến chiến luôn chớ hàng!
- Cắt phăng cái lưỡi làng nhàng
Lưỡi bò...lưỡi lợn bố càng phải xơi!
- "SÁT THÁT" ...TRẮC ĐỊA ta ơi!
Biển Đông dậy sóng ra khơi đi nào!
Bão to, gió giật, mưa rào
Anh em hoà thuận thằng nào dám chơi.
Quần đảo nằm giữa biển khơi
Ta thông quyền cước muốn xơi khó à!
Ông Tập đứng tít đằng xa
Điều binh khiển tướng đánh ta phủ đầu
Tuấn Tào tính trước reo sầu
Vẫy cờ thượng tướng...hàng đầu xuất quân
Sào gương nhọn hoắt liên quân
Mia dài cùng tiến đập quân tan tành
Bình ta...thua vố mặt xanh
Định chui xuống cống tìm đường thoát thân
Ngô Đông Phương hét lên gân
Phi thân đả cước móc luôn trúng hầu
Bình ngã...sưng mặt âu sầu
Mắt thâm tím đỏ...mặt nhầu khóc than:
- Thôi em vái lạy các anh!
Từ nay em hứa chẳng màng đảo xa!
- Nếu em có thấy đằng xa
Em lạy 3 lạy chạy ba quãng đồng!
- Em thề trước biển mênh mông
Em mà thất hứa...xẻo mông em nè!
Nhìn Bình sợ chẳng kịp tè
Ướt sũng hai háng...kè kè ôm cây
- Thôi thì ta cứ đăng face
Trước làm bằng chứng sau thời kể công
- "Hoan hô" gấm vóc non sông
Mau mau cắm mốc Biển Đông đi nào!
Nghe tin chiến sĩ, đồng bào
Tung hoa chào đón...khóc gào sướng vui
TRẮC ĐỊA VIỆT quá ngậm ngùi!
Anh em ôm chặt...nặng mùi Biển Đông.
Giờ ta gặt hái thành công
Hãy vững tay lái...tay chèo ra khơi!

Trần Lân 30/07/2019
Chưa phân loại
Uncategorized