Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1123 - Tình Ảo

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Mộng mơ tình ảo tận trời xa
Hội ngộ duyên thơ xế bóng tà
“Chát” gẫu sương khuya tình ướt mộng
Vào mơ đằm thắm với trăng ngà.

28 - 10 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tình Ảo (Vũ Kim Thanh)
  • Tình Ảo (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tình Ảo (Phan Đình Ninh)
  • Tình Ảo (AT Văn)
  • Tình Ảo (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tình Ảo (Nguyên Hữu)
  • Tình Ảo (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Tình Ảo (NB)
  • Tình Ảo (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tình Ảo (Đuyên Hồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Từng Đêm Trong Mộng
  • Kí Ức Buồn
  • 1. Mát!!
  • Giờ Này 6
  • Giới Nghiêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (785)
  • Khúc Tự Tình Biển Cả
  • Gởi Nàng !
  • Những Dòng Lận Đận
  • Tóc Hạ Buông Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
©2025 - CungThuGian.com