Tình Ảo

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TÌNH ẢO
(Thuận Nghịch)

(Thuận)
Mơ còn nặng gánh phải buồn thân
Tối nhớ ngày mong khó gỡ lần
Đờ đẫn ngóng em chờ hốc mắt
Vật vờ trông mợ đợi cuồng chân
Thơ bày dạ xót môi cùn sắc
Nhạc dấu hồn chau mặt rã thần
Mờ cảnh vạ rơm vờn bến mộng
Tơ vò để chỉ rối tình chân
(Nghịch)
Chân tình rối chỉ để vò tơ
Mộng bến vờn rơm vạ cảnh mờ
Thần rã mặt chau hồn dấu nhạc
Sắc cùn môi xót dạ bày thơ
Chân cuồng đợi mợ trông vờ vật
Mặt hốc chờ em ngóng đẫn đờ
Lần gỡ khó mong ngày nhớ tối
Thân buồn phải gánh nặng còn mơ
7/9/2016
PNV
.
Chưa phân loại
Uncategorized