Tình Ảo (Bài Họa)

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

TÌNH ẢO (Bài Họa)

Lâu rồi mới nhặt được tình thơ.
Sánh bước bên nhau mắt rối mờ
Vắng lặng canh khuya trăng ngã bóng.
Thì thào nhịp thở ngỡ hơn mơ.
Tay lần khoái chí cùng ai đó.
Miệng nói như xin chuyện vẫn vơ.
Tỉnh giấc đêm dài ta muốn khóc.
Nằm hoài mộng ảo mãi mong chờ.
09/07/2016
JB. Nguyễn Hùng

HOÁ RA
(Họa nương vận)

Tỉnh rồi mới thấy quá ù ờ
Tưởng bở sướng rên hóa giấc mơ
Hờ hững yếm đào khăn sắc tím
Nồng nàn môi thắm váy màu lơ
Hồn trôi lơ lửng tim ngây ngất
Xác dạt bềnh bồng óc sững sờ
Vớ được đinh ninh đây Thánh nữ
Chìm sâu quái mộng để đời mờ
TK

TÌNH VU VƠ .(Bài Xướng)
Mượn tạm cảnh dời để dệt thơ.
Chiều nay bến nước phủ sương mờ
Mây trôi đêm lặng trao hồn mộng.
Trăng sáng vườn khuya gởi cõi mơ.
Ngắm đất, đất dày lòng lạc lỏng.
Nhìn trời , trời rộng dạ bơ vơ.
Nhớ thương tình cũ trong tâm khảm.
Vương vấn duyên ai mãi đợi chờ.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized