Thơ Em

Tác giả: Hồng Dương

Anh muốn nói bên tai em rất nhỏ
Đủ em nghe lời anh ngỏ hôm nào
Những vần thơ mãi cứ mắc trên cao
Bông hoa thắm như sương trao hạnh phúc

Anh muốn gửi câu hò ơ …nhạc khúc
Để thơ em cũng có ngục hồn anh
Để biết rằng nhiều đến thế trời xanh
Tình em đó sáng long lanh lặng lẽ

Anh muốn hiểu thơ em muôn dáng vẽ
Có hình anh trong lời lẽ thơ tình...
Yêu giận hờn thương nhớ đến lặng thinh
Cho tâm tưởng chạm bóng hình anh ngọt

Yêu là nhớ và đôi khi chua xót
Thương rất nhiều buồn đến giọt châu rơi
Giận vu vơ lại nhớ tới rã rời
Trong lo lắng, hồn chơi vơi biệt khúc

Hãy dè dặt, dỗi từng nơi từng lúc
Ngõ hờn ghen như thư mục trong sâu
Yêu thật nhiều đôi môi thắm mắt nâu
Thương rồi nhớ cuộn muôn màu muôn vẽ

Cho anh hỏi tình yêu em lặng lẽ
Ẩn thâm sâu rất mạnh mẽ bão giông
Lời thơ em có pha sắc mây hồng?
Đêm nguyệt sáng có bềnh bồng biển lớn

Xin đừng sợ cơn bão giông dữ tợn
Đừng buông tay, chớ đùa giỡn mây bay
Để hồn em lời thơ viết thật hay
Đêm xao xuyến ….vui tận ngày gió lộng….

Bài thơ viết như dòng sông sóng động
Ngõ xuân về nơi đó rộng thênh thênh
Để thơ em như gió thổi bồng bềnh
Mang âm hưởng pha sắc vần dương sáng...
Chưa phân loại
Uncategorized