Thơ Cho Người Tình Trẻ

Tác giả: Thiên Ân

THƠ CHO NGƯỜI TÌNH TRẺ
Người tình trẻ không còn về đây nữa
Đêm ấy chia tay chếnh choáng cơn say
Nụ hôn nồng nàn phía sau cánh cửa
Em cứ buông lơi vài sợi tóc dài

Người tình trẻ đi trôi vào dĩ vãng
Khói lam chiều ngoằn ngoèo rối tơ vương
Khúc giao duyên rời rạc và tản mạn
Mùa gọi mùa con chim én buồn thương

Người tình trẻ ta không còn ôm ấp
Mùi hương thơm phảng phất suốt cuộc đời
Tự hỏi lòng ta nôn nao hấp tấp
Nghìn năm sau sỏi đá cũng ngậm ngùi

Người tình trẻ xé vần thơ vụn vặt
Thời gian trôi quá khứ đã xa mờ
Ta giật mình trái tình ai đánh mất?
Một góc trời hời hợt những vu vơ

Người tình trẻ ghé bến bờ mòn mỏi
Ta và em như đường thẳng song song
Chiều gãy cánh mới hay lời lừa dối
Đâu tiếc tiền mua mấy nụ hoa hồng?

Người tình trẻ chân đạp mùa ân ái
Tiếng cua còng ngồi khóc lá thời gian
Ta bỗng nhận ra những chùm ngang trái
Mọc lan man trên mảnh đất phũ phàng
Ngày 26/11/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized