Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Theo

Tác giả: Ngọc Thạch

Chiều tím chân mây, nắng nhạt phai,
Sương thu đưa nhẹ những vệt dài,
Em qua rất khẽ như luồng gió.
Mái tóc huyền buông lửng bờ vai.

Hoa gửi mùi hương trên cỏ non,
Ven đường cây đổ bóng dài hơn.
Gió mang hương thả vào sóng tóc,
Theo bước em về tận cuối thôn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Theo Áng Mây Bay (Bùi Giáng)
  • Theo Anh (Nguyễn Phương Điền)
  • Theo Anh Về Biển (Khánh Linh)
  • Theo Anh Về Phố (Tuệ Nghi)
  • Theo Anh Về Thiên Kỷ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Theo Anh Về … (Nguyễn Văn Thái)
  • Theo Ánh Xuân Phai (HẠO VŨ)
  • Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô (Sương Anh)
  • Theo Bóng Cuộc Đời (Nguyễn Thành Sáng)
  • Theo Bóng Cuộc Đờị.. (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Quê
  • Đi Tìm Nguồn Gốc
  • Phải Chi
  • Trăng Rụng Bến Từ Ly
  • Hồ Trên Núi
  • Xăm Hình
  • Lạc Vòng Tay
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 52
  • Về Với Hải Dương
  • Nghe Người Khóc Bạn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
©2025 - CungThuGian.com