**thao Thức Đêm Trăng **

Tác giả: Minh Phương

Đêm qua mòn mỏi nên thức trắng !
Bao kỷ niệm xưa bỗng trở về
Ký ức tuổi thơ thời non trẻ .
Sớm trót yêu người giờ nhạt phai !
Tuổi thơ nào biết chỉ mơ tưởng !
Sớm tối bên nhau..luyến ái trao
Bên nhau e ấp..tim loạn nhảy
Muốn nói yêu em.. biết nói sao !
Vẫn nắm tay nhau, nụ hôn nhẹ !
Thấp thỏm lao xao.. bỗng nao,nao
Nghe tim thổn thức tình vụng dại
Cơn gió bay qua.. đánh thức nhau .
Tình xưa nay đã không còn nữa !
Và Trăng vẫn sáng ánh mơ hồ .
Vẫn ánh trăng xưa.. bao kỷ niệm
Nao nao gợi nhớ.. người xưa đâu !
Thao thức đêm trăng.. gió lao xao
Lạc mất đời nhau, từ thuở nào !
Ngỡ như nước cuốn..trôi đi mãi
Cuộc tình đánh thức.. đêm trăng nào !
~~~~~~~~~~~~~
(09/03/2014)--(09/03/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized