Tháng Mười Về

Tác giả: Thùy Liêm

Tháng Mười về...
Mưa quá phải không anh?
Từng giọt nhớ long lanh màu ký ức
Nghe tiếng yêu cứ nhịp trong lồng ngực
Đêm khuya còn thao thức với mông lung

Tháng Mười về sương lạnh buổi chớm đông
Hương hoa sữa thơm nồng thì con gái
Như muốn gửi nụ hôn thầm vụng dại
Phút giây đầu e ngại những khát khao

Tháng mười về mây lấp khoảng trời sao
Từng kỷ niệm tuôn trào theo nỗi nhớ
Buổi chiều xưa hai đứa nằm trên cỏ
Nghe đôi tim cùng thở nhịp yêu đầu

Tháng Mười về như một chiếc hôn sâu
Vòng tay siết thật lâu trao hơi ấm
Ánh mắt anh vẫn nhìn em mê đắm
Lời thì thầm: Yêu nhiều lắm... biết không!

Sài Gòn, 18/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized