Tháng Mười Về

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

THÁNG MƯỜI VỀ

Tháng mười đã về rồi phải không anh
Những chiếc lá rời cành bay tan tác
Khi đàn chim tìm nơi trú ngụ khác
Cả khoảng trời dớn dác nhìn thu trôi

Em nơi đây lẻ bóng mãi đơn côi
Mưa thu rơi nỗi sầu ngồi đong đếm
Từng hạt buồn tí tánh chiều sương tím
Ghim chặt vào tim nín lặng hồn hoang

Tháng mười đã về rồi phải không anh
Từng cơn gió giật nhành cây nghiêng ngả
Lá vàng khô rời cành bay tơi tả
Thu quanh em vội vã đi ẩn mình

Tháng mười xưa ngày mình lần đầu quen
Anh vụng về mở then trái tim nhỏ
Tìm câu yêu ngại ngùng lời để ngỏ
Em lơ đễnh ngó lơ mặc kệ anh

Tháng mười đã về rồi phải không anh
Mới ngày đó thời gian trôi nhanh quá
Bao bỡ ngỡ buổi đầu qua vội vã
Một thoáng trôi ta đã mất nhau rồi

Giọt lệ rơi đắng chát vị bờ môi
Tuôn hối hả những lời yêu nghẹn lại
Dòng đời nghiệt ngã cuốn ta miết mải
Để bây giờ mình mãi mãi mất nhau
Thu Lá Đỏ??
Chưa phân loại
Uncategorized