Tháng Mười Nhớ Mẹ

Tác giả: Lê Sáng

THÁNG MƯỜI NHỚ MẸ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Tháng mười lặng tiếng ve kêu
Thu sang con lại thương nhiều Mẹ ơi !
Nuôi con vất vả một đời
Nước mắt mẹ cạn, vì rơi quá nhiều.

Cho mình có được bao nhiêu
Cho con cho cả bao điều ước mong
Gian nan như lội ngược dòng
Cắn răng Mẹ chịu mà không phàn nàn.

Ruộng nương tay mẹ tự làm
Sắn khoai đạm bạc, cơm toàn độn ngô
Ra đồng đi sớm về trưa
Mẹ lo để kịp vụ mùa vụ chiêm.

Canh tàn thức trọn thâu đêm
Mẹ không ngủ được khi nhìn con đau
Chiếc khăn ướp lạnh lên đầu
Bàn tay Mẹ quạt nào đâu có ngừng.

Một đời còm gánh cong lưng
Chỉ mong cho đủ có từng bữa ăn
Ra trường nay đã bao năm
Giờ đây Mẹ lại đêm nằm nhớ con.

Xác thân Mẹ đã héo mòn
Lá thu đang rụng, cành non đã già
Con giờ biền biệt nơi xa
Hướng về bên Mẹ chỉ là nhớ thôi.

Hai mươi ngày lễ tháng mười
Lòng con trĩu nặng sục sôi muốn về
Thăm nhà, thăm Mẹ, thăm quê
Bữa cơm đoàn tụ trọn bề yêu thương.

Lê Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized